Cảm động trước hoàn cảnh bé gái 4 tuổi bị não úng thủy, đầu to gấp ba lần bình thường, bố mẹ nghèo không có khả năng chữa trị.
Một bé gái 4 tuổi, Dương Thị Bích Thảo, bị não úng thủy với đầu to gấp ba lần bình thường, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM. Gia đình bé thuộc diện khó khăn, bố mẹ không có tiền để phẫu thuật cho bé từ khi sinh ra. Họ chỉ được sự giúp đỡ từ một mạnh thường quân để đưa bé vào viện. Mặc dù biết tình trạng bệnh của con từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh, họ không thể chạy chữa cho bé.
Mỗi ngày, đầu bé Thảo lại to lên, sức khỏe ngày càng yếu. Chị Ngon nhờ một người chị giúp đỡ mới có tiền đưa bé đi khám tại Nhi Đồng 2. Cuộc sống của vợ chồng chị ở Trà Vinh chỉ xoay quanh việc đồng áng và đi làm thuê, thu nhập bấp bênh không đủ cho gia đình. Chị Ngon không dám mơ ước cho con được chữa trị tốt hơn vì không có tài sản để vay mượn. Dù trong cảnh khó khăn, chị vẫn vui đùa với con sau mỗi ngày làm việc. Bé Thảo không nói được nhưng luôn đòi tay bố, thể hiện tình cảm với cha mẹ suốt 4 năm qua.
Bố cười, con cũng cười, nhưng lòng em đau xót vì chỉ ước con khỏe mạnh như bao người. Anh Quý vui đùa bên con gái Thảo, đang được bà ngoại chăm sóc. Thảo là con đầu lòng của anh chị, sau đó có một em nhưng đã mất vì bệnh giống Thảo. Dù vợ chồng khỏe mạnh nhưng cả hai con đều mắc não úng thủy. Anh Quý cho biết họ không thể đi khám vì khó khăn tài chính. Mặc dù bị bệnh, bé Thảo vẫn ăn uống bình thường, nhận thức tốt và có nụ cười hạnh phúc khi được tặng váy mới. Tình yêu thương của chị Ngon dành cho Thảo là vô bờ.
Bé Thảo bị đau đầu to bất thường và sức khỏe yếu, trong khi vợ chồng chị Ngon không có tiền đưa con đi bệnh viện. Thương cảnh bé, một mạnh thường quân đã hỗ trợ chi phí cho gia đình lên TP.HCM khám bệnh. Chị Ngon cho biết phẫu thuật có thể tốn gần 20 triệu, khiến chị lo lắng. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết việc chữa trị cho bé 4 tuổi này sẽ khó khăn, bắt đầu bằng chụp MRI và CT. Chị Ngon xúc động chia sẻ rằng mặc dù bé không nói và đi lại được, nhưng bé là niềm vui và động lực để vợ chồng chị sống tiếp.
Bé Thảo ngoan ngoãn và hiền lành, gia đình em rất mong có phép màu giúp em được cứu sống. Nằm trên giường bệnh, Thảo luôn mỉm cười và nắm tay bố, thể hiện tình yêu thương sâu sắc với gia đình. Chị Ngon đang cố gắng tìm đủ tiền để phẫu thuật cho Thảo nhằm nuôi hy vọng sống. Hiện tại, bé Thảo được chăm sóc tại BV Nhi Đồng 2. Chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng để Thảo có cơ hội điều trị và kéo dài sự sống. Mọi đóng góp xin liên hệ với chị Châu Ngon qua số điện thoại 01686963234.












Source: https://afamily.vn/xot-canh-be-gai-4-tuoi-bi-nao-ung-thuy-dau-to-gap-ba-lan-nguoi-thuong-ma-bo-me-ngheo-khong-tien-chay-chua-20171207134912877.chn